
Cuộc sống này của chúng ta là một hành trình dài, nếu mang vác quá nhiều thứ nặng nề, cồng kềnh đôi khi sẽ cản bước ta đi. Biết lựa chọn những thứ giá trị để đồng hành cùng mình đến đích cuối cùng của cuộc sống đó mới là người trí tuệ
Nhiều người nói rằng họ không thể buông vì đôi khi thấy tiếc, không nỡ, biết rằng có những thứ làm mình đau, làm mình khổ vẫn cố ôm trong lòng không chịu dứt. Thật ra trên đời này cái gì cầm lên được thì cũng sẽ hạ xuống được, quan trọng là bạn có dám hay không?
Cái gọi là sự phù phiếm, thể diện bên ngoài thực chất không phải giá trị cuộc sống. Những người khôn ngoan sẽ không quan tâm quá nhiều đến việc giữ thể diện cho mình. Họ sống vì chính mình, không sống trong mắt người khác
Trong cuộc sống, đôi khi bạn cần phải biết buông bỏ nhiều điều tưởng là quan trọng mới có thể mạnh mẽ đứng dậy. Cố chấp chỉ khiến bạn mãi chìm đắm trong đau khổ, mãi là kẻ bất hạnh. Khi bạn buông tay, bạn sẽ thấy cuộc đời vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi.
