🌿 ĐỪNG LÚC NÀO CŨNG “TÔI KHÔNG BIẾT”
25 tuổi, thấy học tiếng Anh khó nên không học. Đến năm 30 tuổi, xin một công việc thu nhập tốt nhưng đòi hỏi ngoại ngữ, bạn lúc này chỉ có thể nói “Tôi không biết tiếng Anh”.
30 tuổi, cậy mình còn trẻ, thích làm gì thì tuỳ. Đến năm 35 tuổi, bạn bè thăng tiến hết, người nào cũng có sự nghiệp đồ sộ, ai hỏi mình chỉ có thể nói “Tôi không biết mình giỏi gì”.
35 tuổi, tiếp tục làm việc theo các thức cũ. Đến năm 40 tuổi, công nghệ update, mọi thứ đều số hóa, còn mình vẫn cày cụi bằng tay và nói “Tôi không biết lắm về công nghệ này”.
🌿 HÃY NHỚ RẰNG…
⚡️Ngày còn trẻ, bỏ bê không học, hối hận cả đời, lười biếng một phút, chậm chân cả đời. Tài sản của tuổi trẻ là sức lực, tài sản của tuổi già là tiền bạc. Tuổi nào đi việc nấy, còn trẻ cật lực học để về già không lao lực.
⚡️Cuộc đời mỗi người là một dòng sông. Chúng ta thường vô trách nhiệm để nó trôi đi một cách vô định không đích đến. Ai may vớ được khúc gỗ thì trôi được thêm một lúc rồi đắm, ai xui thì bị nước cuốn phăng. Sống thế quá phí hoài.
⚡️Bất kỳ ai cũng có đủ nguồn lực để học tập. Nhưng vấn đề ở đây là bạn có khao khát muốn học không. Chính ra, người ở vị trí thấp nhất lại ham học và học được nhiều nhất. Đời người hơn nhau ở “Thái độ”.
⚡️Không có thất bại, chỉ có phản hồi. Sai thì làm lại để nhận được phản hồi tốt. Những có những người cứ bó mình trong vòng an toàn, lặp đi lặp lại phương thức cũ thì không bao giờ khá lên được.
⚡️Thế giới bên ngoài không bao giờ lớn hơn thế giới trong nội tâm chúng ta. Vì vậy mất công làm, sao không nghĩ lớn. Hãy cứ vươn tay lên những vì sao, nếu như không vươn tới, ít nhất tay bạn không bị lấm bùn.
HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018/11/30:
Hành Trình 334 ngày 30/11/2018 – 365 ngày.
Những khổ đau trên thế gian này đến từ đâu?