Hành Trình 243 ngày 31/8/2018 – 365 ngày.
Hiếu thảo thực sự là phải chân thành, không phải chỉ là bề ngoài .
Hiếu thảo thực sự là phải chân thành, không phải chỉ là bề ngoài .
Chính tâm hồn và đức hạnh của chúng ta mới là điều tạo nên sự đẹp đẽ hay xấu xa, đau khổ hay hạnh phúc.
Tâm an thì đất bằng, không chấp không cầu thì ung dung, thản đãng.
Đời người ngắn ngủi, muốn thanh thản hãy học cách nói hai chữ: ‘Thì thôi’
Đời người có được ắt có mất, hà cớ chi mà phải so bì?
Khi gặp khó đừng vội nản, hãy gắng chờ tới tuổi 50.
Cảm ngộ nhân sinh từ 3 câu chuyện, “Thà đi bộ còn hơn cưỡi ngựa mà ngã”
Cuộc sống không chật hẹp ở những ngôi nhà, những con đường mà chính ở những định kiến, suy nghĩ trong tâm mỗi người.
Ai cũng nên thấu hiểu đời người có 3 cái khổ và 4 điều cần phải có trong đời Đời người là một giấc mơ, mơ dài, mơ ngắn định bởi mình. Tấm lòng rộng lớn thì đường đời rộng … Continued
Trời sẽ tối, người sẽ thay đổi…Khi tâm phiền muộn hãy nhớ 3 câu này .